2 kẻ cướp giật gián tiếp gây hậu quả thương tâm

2 tên cướp từng thụ án nhiều năm tù đã thực hiện vụ cướp giật trắng trợn trên phố Nguyễn Du, Hà Nội, và gián tiếp gây ra tai nạn hết sức thương tâm.

Khoảng 10h30 ngày 28/2, những người tham gia giao thông trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chứng kiến vụ va chạm giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một thanh niên đi xe máy, sau cú va quệt đã bị đổ vật xuống đường, móp đầu, bất tỉnh. Gần đó, 2 thanh niên khác cũng bị đổ xe máy do va chạm, lồm cồm bò dậy định bỏ chạy. Những người chứng kiến sự việc từ đầu lập tức quây lại, khống chế 2 gã thanh niên đang định bỏ chạy, áp giải về Phòng CSHS, đồng thời tổ chức đưa người thanh niên bị thương đi cấp cứu.

2 kẻ cướp giật gián tiếp gây hậu quả thương tâm - 1

Hai đối tượng Tuân, Quỳnh

2 kẻ cướp giật gián tiếp gây hậu quả thương tâm - 2

Các xe máy trong vụ va chạm sau khi xảy ra vụ cướp giật

Nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm, tai nạn nhanh chóng được làm sáng tỏ. Người bị trọng thương là anh Đào Văn T., 34 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn 2 gã thanh niên định bỏ chạy chính là 2 tên cướp giật, nhân thân là Lê Văn Quỳnh, 33 tuổi, quê Phú Thọ, từng bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản, ra tù năm 2009; và Nguyễn Ngọc Tuân, 26 tuổi, quê Thái Nguyên, từng bị TAND TP Hồ Chí Minh xử 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2010.

2 kẻ cướp giật gián tiếp gây hậu quả thương tâm - 3

Phương tiện gây án của 2 kẻ cướp giật được "ngụy trang" BKS

2 kẻ cướp giật gián tiếp gây hậu quả thương tâm - 4

Phần đầu chiếc xe máy của nạn nhân T. bị vỡ nát

Tình tiết vụ việc cho thấy, trước đó ít phút, Tuân và Quỳnh đèo nhau bằng xe máy trên phố Nguyễn Du, và đã cướp giật được chiếc túi xách ghi nhãn hiệu “Louis Vuitton” của chị L, vợ anh T đang ôm theo người. Bị truy đuổi, Tuân và Quỳnh húc phải 1 chiếc xe máy ở ngã Nguyễn Du – Trần Bình Trọng, ngã vật ra đường. Còn anh T., quá trình đuổi theo 2 kẻ cướp giật do không làm chủ được tốc độ nên đã va phải xe máy đi cùng chiều, dẫn đến bị trọng thương. Theo CQĐT, bên trong chiếc túi xách nhãn hiệu “Louis Vuitton” mà vợ anh T. mang theo chỉ có 184.000 đồng và bộ hồ sơ xin việc làm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN